Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

EM BÉ TẬT NGUYỀN BIỂU TÌNH TRÊN PHỐ


2 Votes


“Em bé” biểu tình ngày 8.7.2012 (Ảnh minh họa)

Em bé tật nguyền ngồi trên xe lăn
Em đi biểu tình cùng chị cùng anh
Tên em là gì? Làng quê? Phố thị?
– Tên em tên làng tên nước Việt Nam!

Em bé tật nguyền biểu tình trên phố
Biển đảo quê hương đất đai lãnh thổ
Em hô Việt Nam – Hoàng Sa – Trường Sa
Anh gọi tên em Tổ Quốc – Sơn Hà!

Em bé tật nguyền lần đầu xa nhà
Đi giữa triệu người nhìn em ngưỡng mộ
Em cây phong ba cắm trên đất Mẹ
Em ngọn sóng trào vùi giặc ngoại xâm…

Kẻ nào làm em tật nguyền thân xác
Mà tâm hồn em tươi tốt lành nguyên
Kẻ nào rắc gieo da cam chất độc
Chúng sẽ lụi tàn dưới ánh mắt em.

Ôi em tật nguyền – tàn mà không phế
Đất nước già nua tâm hồn tuổi trẻ
Em đi biểu tình – anh đẩy xe lăn
Không kẻ thù nào có thể cản ngăn!

Hà Nội, 8.7.2012
NGUYỄN TRỌNG TẠO

“Em bé” tật nguyền biểu tình – Ảnh: Blog Tễu.

2 nhận xét:

  1. hỡi những người "lành lặn".chúng ta nghĩ gì? nghĩ gì?...

    Trả lờiXóa
  2. Điều tôi nghĩ đầu tiên là sao lại phải nặc danh thế bạn.Còn tôi nhìn rõ đó không phải là em bé mà là một thanh niên tật nguyền.Người tuy nhỏ bé nhưng anh có cái đầu hơn tôi,trái tim hơn tôi đấy.Với những người yêu nước chân chính tôi luôn kính phục Họ.Họ bây giờ giống tôi 40 năm trước ở Quảng Trị không biết sợ,hy sinh cho đất nước.Nay tôi không làm được như Họ quả là kém cỏi.Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu nước,không căm giận bọn ngoại xâm,không căm ghét bọn nội tặc.Kẻ lấn chiếm bờ cõi,kẻ gặm nhấm ,đục khoét Quốc gia đều là giặc cả.Ai sẽ làm những việc bảo vệ Non sông Đất Nước này đây ? Ai đây ?

    Trả lờiXóa

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]