Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

NGÀY XƯA ƠI

Nguyễn Trọng Luân

Yêu những điều tưởng như xưa cũ
Về lại từng đêm khi tuổi tác đã già
Bàn tay vuốt lơ hơ mái tóc
Như anh từng vuốt tóc em ngày xa

Anh vẫn mang cơn sốt rừng xưa
Ngay cả lúc dắt tay em trên đường Thanh niên dạo ấy
Có một gốc cây ngày xưa giờ vẫn thấy
Nơi chúng mình ngồi anh sốt vã mồ hôi

Cái ngày xưa như cổ tích mất rồi
Bữa sáng cạp lồng em thêm cho miếng đậu
Những chiều lò mùn cưa khói lam nham áo lính
Kể chuyện cơ quan em quạt khói má hồng

Cái chăn dù con đái lại mang hong
anh xé võng đôi may cho em tấm áo
Thương áo mỏng chiều đông lạnh lẽo
Đợi cơm em bỏ mối thuốc chưa về

Những điều hút xa như vẫn ở quanh ta
Nhoàng chớp mắt gần bốn mươi năm rồi đấy
Đặt bàn tay lên ngực vẫn còn run rẩy
Khóe mắt chân chim chịu đựng đong đầy

Con cái đi làm, Hà nội lắm đổi thay
đường lên Bưởi vẫn hun hút gió
Nơi ta ngồi ngày xưa giờ không xanh cỏ
Tiếng lom tom cá quẫy cũng xa rồi

Yêu những điều xưa cũ em ơi
Đời vẫn thấy hai chúng mình còn mới
Tôi trở lại góc hồ Tây đứng gọi
Ngày xưa ơi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]