Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

BÀI THƠ CHO AI ?

Hoàng Sơn Lâm
 
Chúng mình như 2 đường thẳng song song
Mà khoảng cách được đo bằng nỗi nhớ
Ở Kỳ Anh số phận dám bẻ cong
Công trình đẹp giữa ngỡ ngàng rạng rỡ .
Năm xưa dưới trời bom rơi
Đơn vị hành quân , em ngước nhìn chào anh bằng chú
Mấy chục năm sau, em say xe mệt lử
Đà Nẵng ơi, thành phố biển êm đềm !
Anh trở về trong lưu luyến, biết em
Nét phấn nhạt nhòa qua làn nước mắt
Kỳ tích mách chuyện này là có thật
Đảo Yến ơi, sóng vỗ nhịp yên lành
Quê hương em có muối trắng đồng xanh
Đôi bàn tay em thơm mùi nắng gió
Người con gái đảm đang năng nổ
Em vì đâu nhịn nhục suốt bao năm ???
Bên gối bao đêm nức nở âm thầm
Những ngày tháng sống không bằng chết
Roi định mệnh quất lạnh lùng liên tiếp
Sẹo cũ chưa mờ sẹo mới lại hằn lên.
Phải chi anh được làm tấm khăn mềm
Để chia sẻ cùng em khi mòn mỏi
Nhưng bất lực, chỉ biết nhìn trăn trối
Nước mắt em rơi bỏng xót trong anh !
Phải chi em thoát nợ kiếp bạo hành
Nỗi tủi hận quấn vòng quanh quả đất
Em được sống tháng ngày tươi tắn nhất
Lấp lánh mắt cười, ríu rít làn môi .
* *
*
Phải chi anh được làm cơn dông tố
Cuốn phăng đi tất cả nỗi đớn đau
Xối trôi sạch những tháng ngày sầu khổ
Cho nắng bừng reo, như một phép màu .
Em thường bảo dòng sông thơ mải miết
Vẫn ngiêng soi sao chẳng thấy bóng mình
Thì em ơi , hôm nay đây , anh viết
Như một món quà từ trái tim anh !

TP BG 11/2015 .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]