Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Thơ Hoàng Sơn Lâm

Buổi chiều hôm qua xem phóng sự " CHANCHU câu chuyện 10 năm" trên VTV1. Câu chuyện kể về những tang tóc đau thương mà cơn bão Chanchu năm 2006 đã dội xuống xã Bình Minh - Thăng Bình - Quảng Nam : 87 người đàn ông , những lao động chính, trụ cột của nhiều gia đình đã không trở về sau chuyến đi biển đánh cá gặp bão ấy. Chỉ có một số ít là vớt được xác sóng xô dạt vào bờ . Biết bao hệ lụy đã phũ phàng giáng vào số phận những người mẹ, người vợ, người con... Mình đã nhìn thấy những ánh mắt đau khổ,quay quắt nỗi nhớ thương, những đôi mắt đẫm lệ ám ảnh . Xin được sẻ chia với tất cả ! Và trong phóng sự đó mình lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc : những bước chân in dấu trên nền cát . Mình lại nhìn thấy ký ức của 40 năm trước , những ngày chuẩn bị phục viên về Bắc .

QUÊ NHỚ QUÊ THƯƠNG
Anh về HÀ BẮC quê thương
Vẫy chào quê nhớ : chiến trường QUẢNG NAM !
Cánh buồm man mác TRƯỜNG GIANG
Nửa ra cửa ĐẠI , nửa ngang chợ BÀ ...
Hoàng về Quan họ quê ta
Bạn nằm lại dưới rừng già TRÀ MY
Đường vào gai dốc cùng đi
Mà nay thống nhất đường về vắng ai .
Đôi bàn chân rỗ dẻo dai
Ốm không ăn vẫn 1,2 lên đường
Nước giang, măng nứa, rau bương
Đêm bom, ngày pháo sông TRƯỜNG, NƯỚC OA
Đâu rồi HAI CỬA trăng sa
Dốc VOI, đèo GIÓ tàu già lượn quanh
Sốt ngàn mặt bủng da xanh
Đói cơm bữa húp trừ canh mon rừng
Nhớ ngày thiếu muối run chân
Hai tay hai gậy bước lần chờ nhau
Còn chăng nấm đất dãi dầu ?
Ngày vui , ai biết .... nhớ đau quặn lòng !
Anh về nhớ mía LA MƯNG
Quế thơm XUÂN MÃI, ớt sừng LONG VIÊN
Tránh càn ngược dốc THANH NIÊN
Cắt rừng TRÀ LÃNH, băng triền TRÀ THANH
Túm phao vượt lũ sông TRANH
Mở đường KHÂM ĐỨC vắt xanh bám đầy
Đường son rạch bãi bom dày
Sống kề bên chết mà say vô cùng!
Ở đâu D NỮ anh hùng
TRƯỜNG SƠN, thân gái, trăm cân vượt đèo
LÀNG XE, DỐC CÚM, NÀ LIÊU
Hành lang nắng sớm mưa chiều có em!
Anh về có thể nào quên
Bao la vùng cát một miền chói chang
BÌNH GIANG giặc quét giặc càn
Đốn dương, phá lúa , ủi làng , gom dân .
Người đi, gửi cát dấu chân
Bên người, cát cũng hào hầm tử sinh!
Đâu như vùng cát THĂNG BÌNH
Nắng nung bỏng cát, mầm xanh dậy chồi
Cát gì đẹp thế đất ơi!
Trắng đều như muối bao đời tinh khôi.
Về đây ăn miếng khoai TRUỒI
Khoai thơm lòng má, khoai bùi tình cô
Nhà tranh liếp nứa chơ vơ
Thương nhau nhiều lắm, bao giờ hết xa?
Trong mưa biển cứ đậm đà
Mưa tan biển lại hiền hòa ngời xanh
Anh về, em nhé tin anh
Như anh tin ở tấm tinh thủy chung !
Gửi miền Nam 9 mùa xuân
Nay về miền Bắc bâng khuâng ra vào
Chia tay đồng chí đồng bào
Chợt nge kỷ niệm xôn xao đất trời
NƯỚC CHÈ, NƯỚC MĨ, TRÀ BUI....
Nửa con tim, nửa cuộc đời của ta !
tp Đà Nẵng 11/ 1976

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]