Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Khóc Gạc Ma

Hai mươi lăm năm qua bốn bề gió nổi biển dậy sóng trùng trùng đất bằng rừng xanh chẳng bao giờ nguôi nhớ
Gần chín ngàn ngày đêm vần vũ thủy triều cuộn máu hồng in dáng bình minh các anh chưa bao giờ nguôi nhớ về sứ sở
Hỡi ôi mười bốn tháng ba
Đảo Gạc Ma hiện trong tay Trung Quốc
Hỡi ôi Gạc ma da thịt tổ quốc ta lũ người tàu cắn phá
NHớ xưa Cha mẹ cung cúc đêm ngày hạt lúa củ khoai nuôi con sạm sụa biệt xa giữ đảo
Nhớ xưa Các anh từ biệt làng quê vợ dại con thơ thương bậc sinh thành vò võ
Một thời đất nước gian lao chưa nguôi phụng thờ cha mẹ
Đâu Thái bình , Hà tĩnh , Qui nhơn Quảng bình Thanh hóa…
Vùng đất nào cũng là con của biển cả Việt Nam
Soi mặt xuống nước biển đông ngầu lên gương kẻ hiền hay quỉ dữ
Mây ngàn năm nhòm ngó ao vườn của hàng xóm lân bang
Một đảo chìm nữa đã nằm trong tay TQ
Đâu há dễ phỉnh phờ đồng chí với lũ sói lang răng trắng ởn cắn vào hàng xóm
Quấn chặt cờ đỏ sao vàng vào thân để dẫu mình ngã xuống
Để thân mình tan vào biển nhà mình, biển mang máu Việt Nam
Tiếng súng vẫn còn vang xé ruột bốn phương tám hướng biển thét gào căm uất
Tám chục triệu người nào đã một ai quên
Sáu tư cái tên mãi ở với lòng dân khóc là để chắc tay ghì lấy súng
Khóc là để trọn đời ghi căm giận Lũ xâm lăng phương bắc ngàn đời
Khóc Gạc Ma để giữ lấy biển đất trời
Như các anh từng hóa thân vào đất nước.

LINH 3002

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Các bạn dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào còm (thay vào chữ URL)
Link ==> <a href="URL">TEXT</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]